Mìn nổ tại nhà anh cọc chèo
(Cadn.com.vn) - 19 giờ 30 ngày 12-7, khi người dân bản Lầu 2, xã Châu Bình, H. Quỳ Châu (Nghệ An) đang chuẩn bị bữa cơm tối thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Phạm Xuân Hà (1966). Không ai bảo ai, tất cả đều hướng về nơi vừa phát ra tiếng nổ. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn, cạnh đó là ông Hà và vợ là bà Nguyễn Thị Phương (1965) đang nằm bất động, người bê bết máu. Ở phòng bên, cháu bé Phạm Thảo Anh (6 tuổi) may mắn không bị thương nhưng do tiếng nổ mạnh đã làm cháu ngất xỉu. Vụ nổ khiến phần kính hai cánh cửa chính của ngôi nhà bị vỡ vụn, nền thềm bị nứt, tường nhà gần đó bị bong, nhiều vật dụng trong gian nhà như bàn, ghế, tủ... đều nát tươm. Định thần lại, qua kiểm tra thì thấy ông Hà và bà Phương đều còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt nên mọi người vội đưa cả hai ông bà cùng bé Thảo Anh tới Bệnh viện Đa khoa H. Quỳ Châu cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sau khi sơ cứu, các nạn nhân đã được chuyển tuyến xuống BVĐK Nghệ An.
Nhận được tin báo, lực lượng CAH Quỳ Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phối hợp với Ban CAX Châu Bình tiến hành bảo vệ hiện trường vụ nổ, đồng thời điện báo sự việc lên Ban Giám đốc CA tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh khẩn trương tiến hành phối hợp với CA địa phương điều tra nguyên nhân sự việc. Từ hiện trường vụ nổ, người bị tử vong được xác định là Nguyễn Sỹ Tuấn (1970, cùng trú xã Châu Bình, H. Quỳ Châu).
|
Hiện trường vụ nổ. |
Sáng 14-7, tại khoa Thần kinh BVĐK Nghệ An, sau khi được cấp cứu và chăm sóc tận tình, nạn nhân Nguyễn Thị Phương đã hồi tỉnh và kể lại toàn bộ sự việc. Theo bà Phương: “Khoảng 19 giờ ngày 12-7, vợ chồng bà và cháu ngoại là Phạm Thảo Anh dọn cơm ăn. Cháu Thảo Anh ăn xong thì ra phòng ngoài ngồi xem tivi, còn bà qua bàn bên cạnh ngồi uống nước. Tại mâm cơm lúc đó chỉ còn mình ông Hà. Khi ông Hà đang ăn thì em rể là Nguyễn Sỹ Tuấn đi vào nhà, trên người mang theo một quả mìn tự chế. Vừa vào nhà, Tuấn nói “mìn đây anh Hà này”, rồi đe dọa sẽ cho nổ tung cả nhà. Thấy vậy, ông Hà liền đứng dậy đẩy Tuấn ra cửa và rồi một tiếng nổ vang lên... Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”.
Tại bệnh viện, chị Phạm Thị Hiên là con gái đầu của ông Hà bà Phương đang ngồi chăm sóc mẹ cho biết, lúc mới nhập viện bà Phương kể được nhiều chuyện. Nhưng đến sáng nay, sức khỏe bà có dấu hiệu yếu đi nên chưa thể nói được nhiều. Chị Hiên cho biết, bé Thảo Anh là con gái chị gửi ông bà nuôi. Khi vụ việc xảy ra chị đang ở Nghĩa Đàn và đứng đón xe cứu thương để cùng đưa bố mẹ xuống BVĐK tỉnh Nghệ An. Trên xe cứu thương, bà Phương tỉnh và kể hết mọi việc xảy ra cho chị nghe. Theo chị Hiên, do bé Thảo Anh ngồi xa hiện trường nên may mắn không bị thương nhưng tiếng nổ quá lớn khiến cháu hoảng sợ nên ngất đi.
|
Nạn nhân Phạm Xuân Hà vẫn chưa hồi tỉnh. |
Cũng theo chị Hiên, có thể nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cậu em Phạm Xuân Hiếu (1993) và bố mình cùng làm ăn với ông Nguyễn Sỹ Tuấn (ông Hà và Tuấn là anh em cọc chèo, ông Hà lấy bà Phương, còn Tuấn lấy em bà Phương) từ lâu, nhưng thời gian gần đây do mâu thuẫn trong làm ăn nên đôi bên đã dừng lại. Những mâu thuẫn giữa Tuấn với ông Hà và Hiếu cũng không cụ thể lắm, chỉ biết thời gian gần đây Tuấn nhiều lần mang mìn và hung khí tới dọa gia đình, nhưng đều được cho qua vì mối quan hệ bà con.
|
Nạn nhân Nguyễn Thị Phương đã hồi tỉnh nhưng với vết thương trên đầu gây chấn thương sọ não. |
Bác sĩ Lê Văn Dũng - khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Phạm Xuân Hà nhập viện với tình trạng bị đa chấn thương do kim khí găm vào cơ thể, vỡ cơ hoành, thủng ruột. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ cánh tay trái của bệnh nhân Hà đến phần khuỷu tay. Sau khi phẫu thuật, huyết động bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn phải thở máy. Hiện tại, bà Phương bị chấn thương sọ não và đang được các bác sĩ khoa Thần kinh tiếp tục theo dõi, điều trị.
Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng CAH Quỳ Châu cho biết, cơ quan CSĐT CA tỉnh đang vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, cũng như điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.
Xuân Sơn